Khi nước mắt không còn gì để khóc
Và bờ môi đã cạn những lời than
Khi đã biết lặng in trước phủ phàn
Thì trái tim tôi đã trở thành sỏi đá
Trăng đã ngủ xin đừng nên đánh thức
Tình chết rồi xin đừng nhắc thêm đau
Nếu khi xưa ta lỡ bắt nhịp cầu
Thì hiện tại xem như cầu đã gãy
Và bờ môi đã cạn những lời than
Khi đã biết lặng in trước phủ phàn
Thì trái tim tôi đã trở thành sỏi đá
Trăng đã ngủ xin đừng nên đánh thức
Tình chết rồi xin đừng nhắc thêm đau
Nếu khi xưa ta lỡ bắt nhịp cầu
Thì hiện tại xem như cầu đã gãy